Hoa Cỏ May -


Nếu có buồn, em cứ khóc cho vui
tôi xin làm ánh mắt
mua chuộc một bàn tay vuốt
cho thỏa lòng ngơi chút nguôi ngoai

Nếu có hờn, em cứ đứng quanh đây
tôi xin làm ghim mía
ghim đầy xâu vàng xanh đỏ tía
dụ khị môi ai xí lấy cơn thèm

Nếu có lòng, em cứ nguýt môi thêm
tôi xin làm cỏ dại
đứng bên lề nhẫn nại
chứng minh thời con gái hay ghen

Nếu có đơn thuần như một lần quen
tôi xin làm con đuờng nhỏ
đưa em vào đời bằng đôi chân thỏ
để lí lắc còn liếc mắt thơ ngây

Nếu có duyên, là duyên hoa cỏ may
tôi xin mãi làm cánh gió
nâng từng chiều lên bàn tay nhỏ
cho bốn mùa đều có hoa cỏ bay


Jan.29.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả