CÁM ƠN EM
Anh nắm tay em. Mùa xuân rộn rã
Chút gì vui như gió núi quê nhà
Lời mộc mạc em ru tình ta ngủ
Bên đời nhau sao vẫn thấy xót xa
Cám ơn em. Có mùa hoa sứ nở
Có môi hồng dỗ ngọt những vần thơ
Mười năm cũ cứ tưởng đời đánh mất
Em mùa xuân. Còn một chỗ ta mơ
Cám ơn em. Những niềm vui biển rộng
Cho anh đầy tuổi nhỏ thủa đợi mong
Cho ngăn túi chứa đầy viên kẹo ngọt
Như tình em đẹp quá một dòng sông
Cám ơn em. Ly cà phê ngọt đắng
Quán Thờn Bon đêm lạnh vắng mùa trăng
Một chút mưa vô tình làm kỷ niệm
Anh nhớ hoài. Ấp ủ mộng gối chăn
Cám ơn em. Anh cám ơn tình nhân