Paris trôi theo màu nắng
Paris, em ơi
đang trôi theo màu nắng
Nhớ tìm đường về
ôi nỗi nhớ mênh mang!
Hoàng hôn thắm đỏ
mà sông Seine thành tím
Ngan ngát như màu
nhung nhớ của tình yêu?!
Thu đã về đâu
lá vàng- trong mắt nhớ
Thoáng thấy cuối đường
một bóng mảnh- em đi…
Em đi như mây
bay về miền êm ả
Để gió chiều tà
cuốn nỗi nhớ theo mây.
Em về nơi đâu
phải về chiều xưa ấy
Nơi có nỗi niềm
thương nhớ của riêng em
Em tìm nơi đâu
để chiều nay nắng khóc
Bỏ Paris buồn
mê mải kiếm tìm em!?
Paris- 15/8/05
Hoàng Thy Mai Thảo