Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đời, Tôi!

 

 

Đời là con sông khô

Tôi là dòng nước chảy

Đời là triều nhịp điệu

Tôi là mùa lũ dâng.

 

Như tiếng hát lâng lâng

Ta trôi cùng năm tháng

Theo gió mưa thoang thoảng

Ta quay về nguồn cơn-

 

Nơi đâu tiếng ru mơn

Gọi con tim yếu đuối

Về tìm sông tìm suối

Đắm chìm trong miên man.

 

Tôi làm cánh thuyền nan

Trôi trên đời bạc bẽo.

Tôi kéo đưa kẽo kẹt

Tiếng võng ngày tuổi thơ-

 

Người vẫn ở trong mơ

Cho tôi chiều bối rối

Tôi nguyện cầu trong tối

Lạy xin Ngài tha con: 

 

Tội con chất thành non?

-Non cao rồi cũng biến!

Tội con tràn sông, biển?

-Sông, biển rồi cạn khô!

 

Con ép khúc tình non

Đợi xin Ngài phán quyết

Hãy cho con đoạn tuyệt 

Quên được người trong  mơ!

 

Người ơi chút tình thơ

Xin hẹn về kiếp khác

Thôi hãy đừng khẽ nhắc

Tim tôi đà nát tan!!!

 

                Paris- 24/11/2005

 

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả