thất ngôn -


đã quen trong tiếng mưa dầm đá
tự điển trần gian một nhúm từ
câu thơ phủ dụ mơ hồ quá
tịch lãng tri âm vô ảnh thư!

đã nghe câu nệ hồng hoang thủa
nhật nguyệt nằm nôi vũ trụ hình
vẫn đứng trên đường cong trái đất
mà hồn sầu khuất tận mây xanh

đã biết tùy nan ưa khó/dễ
nhưng sao lạ lẫm ngửa đầu tay
nước có xuôi dòng ra cuối bể
cạn lòng ta một khúc sông đầy

đồi trắng chim bay tròn ức ngực
mộng về lay động cõi huyền tâm
đối nghĩa trăm năm còn thiết thực
cầu an ta một nhánh tình trầm!


Mar.07.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả