những vần quay

 

sáng nay trời đổ tuyết
ngôì nhìn giọt cà phê
ta từ như cõi lạ
lạc loài lần đến đây

trong ly những vần quay
gợn ân tình đã cũ
những chiều nắm tay nhau
lẩn tan vào khói biếc

bay trên khói mang nồng
kỷ niệm ôi hối hả
nhỏ theo nhịp cà phê
đọng thời gian đã mất

khi đông về giá buốt
hồn lạc lõng chơi vơi
chuỗi ngày qua theo bóng
chập choạng lần đến đây

ta muốn vơ níu lại
quãng đường đã ly tan
kéo hoàng hôn ngược lại
cuối đơì còn đắm say

những ngày gió đông bay
ta như từ muôn dặm
tìm giấc mộng chơi vơi
thả hồn vào khói mây

07032006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả