Bỏ Mặc ....
Bỏ mặc xin người bỏ mặc tôi
Cho tôi ngậm nhấm chút đơn côi
Đừng thương đừng nhớ thêm đau khô?
Sầu lệ mà chi thấm mặn môi
Bỏ mặc tình trôi theo áng mây
Xa rồi tình vụt khỏi tầm tay
Dư âm ngày ấy còn chi nữa
Hạnh phúc ảo mờ làn khói bay
Bỏ mặc chút tình đã thoáng qua
Có duyên không nợ tình đôi ta
Anh về ôm trọn niềm hư ảo
Buồn nhánh tương tư, lệ nhạt nhòa
Bỏ mặc tôi buồn với tháng năm
Thời gian chồng chất nổi thăng trầm
Lênh đênh sóng nước thuyền tơi ta?
Lạc mất lối về thuyền biệt tăm
Bỏ mặc tôi ngồi nhìn lá rơi
Bao năm lá rụng lòng chơi vơi
Cánh chim đông bắc ôi xa vợi
Dỏi mắt sầu mang nặng kiếp ngườị..