Một Thuở Xa Xưa ...


Có nhiều hôm
mình không làm con gái
... chạy tung tăng như thằng nhóc ngoài đường
... buộc đuôi gà lẳng lơ sau ót ...
trông vào ... không biết có dễ thương ... !

Có nhiều hôm
mình thích làm con gái
... bước nhẹ nhàng trong gió một sớm mai
con đường còn nguyên hương nắng mới ...
... nghe tiếng guốc trầm chìm gõ mấy nhịp sân si ...

Có nhiều hôm
mình không nghe thầy giảng
... không học bài , lòng cứ chuyện đâu đâu ...
ngồi trong lớp ... để hồn ngoài cửa sổ ...
chẳng biết nghĩ gì, và mơ gì ... gì đâu ...

Có nhiều hôm ...
mình buồn như thế ấy ...
vì kế bên người ta vắng mặt rồi ...
... và mới hiểu bấy giờ thật khổ ...
... muốn hỏi tại sao nhưng lại thôi ...

Có nhiều hôm
mình soi gương suốt buổi ...
thấy má ai chợt đỏ qúa chừng ...
ô kìa ... không lẽ ai kia đang lớn ...
nên ra dáng thẹn thùng, ra dáng bâng khuâng ...

Có nhiều hôm
... nhiều hôm, nhiều hôm nữa ...
mình không soi gương, không đi học, không làm bài ...
ngồi chống cằm tìm một điều ngoài cửa sổ ...
chẳng trông thấy gì, chỉ sợi tóc bay bay ...

Có nhiều hôm ...
tại sao mình lại khóc ...
lòng cũng hỏi lòng ... đã vấn vương chưa ?
đâu phải ... bởi mình không còn giống như thằng nhóc ...
chạy lon ton tìm hạt nắng khuất dưới mưa ...

Có nhiều hôm
nhìn thấy thời gian trôi ...
mình vùng vẫy ... hoá thân thành cánh bướm ...
bay lên, bay lên ... tìm lại mùi sương sớm ...
tìm lại khung trời một thuở mơ ướm chiếc hài cô tiên ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả