MỘNG LÀNH ĐÃ HÓA CHIÊM BAO

Bao năm lòng tưởng mặn nồng
Ngờ đâu một thóang tình hồng nổi trôi
Mộng lành giờ đã xa xôi
Tình yêu tưởng thật hóa rồi chiêm bao

Từng đêm lệ ứa má đào
Nghĩ cho phận tủi lao xao cuộc tình
Mơ chi duyên nợ ba sinh
Thóang qua còn lại riêng mình ngẩn ngơ

Lá sầu ướp kín trang thơ
Niềm vui chôn dấu giấc mơ nhạt nhòa
Ngõ buồn theo chuyến xe hoa
Rượu nồng pháo đỏ lệ sa ướp mờ

Lòng em thóang chốc hoang sơ
Bao năm thề hẹn ai ngờ tàn phai
Bụm môi che tiếng thở dài
Mà sao nấc nghẹn cứ hòai không thôi

Mai đây mình biệt xa rồi
Chỉ xin anh chớ một lời trách than
Cho tim em khỏi nát tan
Tình anh em sẽ bồi hòan kiếp sau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả