GIÓ THOẢNG RU BUỒN

Tìm đâu nhỉ tháng ngày xa vời vợi
Mắt ru buồn theo gió thoảng đong đưa
Đông đã tàn xuân đã đến hay chưa
Sao mong đợi vẫn còn trong tiềm thức

Anh có biết có bao giờ thao thức
Để nghe lòng luyến nhớ thuở ngày xưa
Tình trao ra và nhận mấy cho vừa
Hay kỷ niệm làm nỗi buồn thâm tím

Phút nhớ nhung ta hoài mong tìm kiếm
Thoảng gió ru hoài niệm có ngất ngây
Hay thoảng qua rồi trở giấc hao gầy
Buồn năm tháng dâng đầy theo nỗi nhớ

Giòng tình thơ có bao giờ nhắc nhở
Buổi ban đầu gặp gỡ vẫn hoài mang
Dù giờ đây mình trong cảnh trái ngang
Như gió thoảng ru buồn theo kiếp sống

Và hai ta chẳng còn như là mộng
Lối đi về gió lộng phủ mù sương
Có bao giờ mình nói trọn chữ thương
Khi tiềm thức vẫn hoài mang trái đắng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả