Hỏi Em
Hỏi em còn nhớ hay quên
Đêm thu vọng nguyệt êm đềm ngày xưa
Bên hồ lục bát say sưa
Choàng vai âu yếm đủ vừa mềm môi
Trăng non khéo đứng giữa trời
Rủ sao định mệnh che đôi nhân tình
Công viên ghế cũ in hình
Nụ hôn quấn quít trái tim tỏ bày
Hỏi em tháng rộng năm dài
Dệt chân hạnh phúc đọa đầy chi nhau
Yêu đương ai giỏi tô màu
Trầu cau hụt hẫng mớn sầu biệt ly
Hỏi em đang nghĩ suy gì
Lặng thinh làm dáng khóe mi mưa về
Duyên đầu buồn tủi nhiêu khê
Nợ sau uẩn khúc cơn mê ngậm ngùi
Hỏi em có mãi được vui
Khi tình mai trúc ngạt mùi hư hao
Một thời bỡ ngỡ tâm giao
Trôi theo kỷ niệm đón chào dở dang
Qua đi mấy độ thu vàng
Dòng tương cay đắng phũ phàng chửa tan
Nỗi đau quay quắt âm thầm
Đợi khuya trống vắng khơi mầm vấn vương.
Andy Nguyen 03/07/2006