Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘT NHỚ NỬA THƯƠNG

 

Đêm về trong mắt liêu trai,
Gót hài nhè nhẹ tưởng ai qua mành.
Mây hồng lơ lửng trời xanh ,
Gió lay lá rụng cho cành nở hoa.
Tôi đi dạo ấy giao mùa ,
Bao năm lận đận vẫn chưa ấm lòng.
Bây giờ trời đã lập đông ,
Thuyền ai neo đậu cuối sông đứng chờ.
Trời Thanh dát Ngọc mộng mơ,
Hai tay vơ nắng làm thơ trử tình.
Gởi về thắp sáng bình minh.
Hoa vàng thắm dậy dâng tình quê hương.
Người ơi, bảy nhớ mười thương,
Cho tôi một nhớ nửa thương đủ rồi .



NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
7-III-08




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả