Hạnh phúc ơi ! Xin cho ta thấy một lần
Hanh phúc ơi! Em là ai Em hỡi
Giữa cõi đời ta nghe mãi tên Em
Như mênh mang hai chữ ấy diễm huyền
Là "giấc thật" của người, mà ta vắng?!
Ta mơ Em bao năm ròng cắt quãng
Ta gọi hoài sao Em chẳng về đây
Theo mê say ta hái ắp mộng dầy
Ươm hai chữ chẳng bao giờ tuyệt vọng!
Và cứ thế ta bước tràn qua mộng
Qua vô cùng, qua cả kiếp trần ai
Trong đau thương vẫn cố gắng gượng cười
Nhìn khốn khổ ta ngạo đời chế giễu:
Có chi đâu, Em còn xa về trễ
Hãy đợi chờ, hốt hoảng để làm chi
Bão, mưa, giông hay nắng gắt- bận gì
Điều phải tới ắt có ngày sẽ tới!
Rồi thong thả con đường kia thành mới
Mới đoạn trường, mới cả khúc quanh co
Không lo xo ta đứng thẳng đợi chờ
Đời chẳng đón, ta đón đời niềm nhã!?
Như quả bóng tung lên... đập xuống đá
Ta căng tròn nỗi khốn khổ, hư hao
Sẽ quay lên hất thẳng tới cõi vào
Của nhận thức- dối gian- điều không thật!
Trời bất tận, cũng khoảnh hình chữ nhật
Góc cạnh này dẫn tới góc cạnh kia
Cả không gian- tay Thượng Đế lặn nhào
Ai dám bảo- "Ta sơn lâm một cõi!"
Tiếng trống đánh ngày hôm nay hơi mỏi
Mà ngày mai, ngày mốt nữa- biết đâu
Ai ra tay báo hiệu gõ nhịp đầu
Để tất cả bừng lên cơn nóng sốt?!
Ta chợt hiểu tại sao người đường đột
Thân một mình vác đá thả biển sông
Ngỡ lao đao đem chôn giấc "tiểu đồng"
Vào vô tận của ngày - đêm- ly biệt!
Ta ước nguyện được bên người tiết trực
Chép cho tròn đôi dòng chữ thương yêu
Để mai kia hối hả giấc mê chiều
Hạnh phúc đến ta dang tay- lặng ngắm!?
Sirius-15/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo