Gió một chiều khóc mưa
Người mơ trên mây xanh
Để hồn theo gió biếc
Mà lòng ta đơn chiếc
Bay theo làn mong manh…
Dòng sông nước vẫn trôi
Sóng đôi bờ vẫn đánh
Khiến lòng ta sóng sánh
Chảy theo buồn chơi vơi!?
Chớ vội ghé bến xưa
Đò chiều xưa vắng bóng
Chớ vội nghe gió thoảng
Nốt cung sầu đung đưa!
Chiều thứ sáu về chưa
Thấy mây về nhắc nhớ
Tiếng nhạc lòng bỡ ngỡ
Tiếng cung đàn đợi thưa…
Thôi chiều hãy gieo mưa
Về một miền biển khác
Để làm chi lặng nhắc
Gió một chiều khóc mưa?!
*cho một chiều thứ sáu
Hoàng Thy Mai Thảo