Hồi Âm Cho Người Thơ


(*)Gởi Thiên Nga


Cám ơn người
gởi cho ta
bài thơ cõi mộng
hoa tình trăm năm
để lòng mơ
ánh trăng rằm
lên non tìm
động hoa vàng
thuở xưa ...

Cám ơn người
(ôi có là thừa ?!)
Bài thơ ta đọc
cơn mưa chợt về


Phú Yên

-------------------------------------------------------------

(*)Lời Tình Trăm Năm ...
mến tặng PY nhé!

Lời tình trăm năm
Buổi sáng hiền
Nằm yên nghe sóng vỗ
Tiếng gọi quen
Ôm ấp ghềnh đá mơ

Đại dương im lặng như tờ
Sương treo màu sữa
Hồn mềm như sương
Quanh đây chăn ấm còn hương
Trầm hôn da thịt
Cuồng mê thuở đầu

Biển muà Thu
Lời ru còn tháng Hạ
Đêm tình về
Giấc ngũ quện vào tơ

Canh khuya mượn gió bên trời
Thoảng đưa dạ lý
Thở ra
Hương tình
Rủ buông tóc rối hằn in
Trên da thịt nóng
Lời tình trăm năm

Thiên Nga








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả