TÌNH TA

Hoa hồng hứng giọt tinh sương
Em đây hứng giọt lệ tương tư sầu
Yêu anh dù biết khổ đau
Em đây gánh chịu chớ nào trách chi
Một lòng sánh bước cùng đi
Gian nan chia sẻ cũng vì có nhau
Cuộc đời dù lắm khổ đau
Ta cùng gắn bó chia nhau ngọt bùi
Đêm nay gió lạnh đìu hiu
Em ngồi không ngủ nhớ nhiều đến anh
Phòng không giá lạnh vây quanh
Em đây thức trắng năm canh một mình...
Hoa hồng muôn thuở vẫn xinh
Em đây muôn thuở vẫn mình anh thôi
Nguyện cầu ta mãi có đôi
Trăm năm ta mãi một đời có nhau.

March 08th, 2006





 

 


 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả