Một Thoáng Nhớ
Anh ơi hôm nay một sáng cuối đông
Ngoài kia nắng lung linh tựa thủy tinh
Nhìn nắng ngoài sân sao mà nhớ quá
Thuở còn sinh viên thuở lá me bay
Ngôi trường nằm ở một góc đường
Hàng me cao bóng mát che ngày tháng
Tình xưa áo trắng ôm nghiêng tập vở
Nghiêng nhẹ vai gầy tóc phủ tình ai
Những ngày mưa dõi mắt nhìn bâng khuâng
Trang sách đựng đầy tình tuổi đôi mươi
Ngoài hiên mưa bay buồn dâng lên mắt
Tay nào ai âu yếm nắm tay ai
Con đường Duy Tân những trưa hè
Ai dìu ai buớc.... nắng nhẹ theo chân
Môi chạm bờ môi..... lá me rơi rớt
Rớt xuống tình ta ....ngày tháng dại khờ
Đã bao năm Saigon niềm nhớ trong em
Mưa chắc còn rơi....nắng chắc vẫn vàng
Ngôi truờng và con đuờng ngày xưa đó
Lá có phủ mờ... tình hỡi ..... tình ơi
Thu Uyên
3/8/06