Thua

Có phải người đã rải bùa mê
Hay không, mà  từ  đấy, ra về
Thân tôi vật vờ như cảm cúm
Hồn thì quằn quại nhớ lê thê

Đêm mong mau sáng để đọc thơ
Người viết những gì, có dệt tơ ?
Vu vơ chỉ lá hoa, mây gió
Mà sao hồn vía tôi ngẩn ngơ !

Rõ ràng người đã bỏ bùa tôi
Còn nói chỉ thơ thẩn vui thôi
Cho nên tôi xót xa vì nhớ
Linh hồn này thuộc về người rồi

Chuyện của con tim xin đừng đùa
Tình đã  trao tặng, còn phân bua
Đôi mắt gợn buồn là muốn nói
Con gái yêu trước chắc chắn thua




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả