Đọc Thơ Anh - Chợt Lòng Đau Tội Lỗi
*tặng hoanglynh tác giả bài thơ - Em Có Thấy
Vâng anh ạ những trái đau cứ trổ
Trên đất mình - nơi ta gọi quê hương
Lặng lẽ thôi nhưng cay đắng miên trường
Môi rướm máu... (chưa đến hồi bật máu!)
Điều anh hỏi - câu trả lời quá rõ
Cho những người chưa hiểu lệ từ tâm
Cho những ai chỉ thấy sắc và âm (*)
Rồi quên mất bao điều kinh khiếp nhất!
Câu anh hỏi, nhẹ nhàng - em có thấy
Mà nhói đau như gai xước anh ơi
Rồi chợt nhớ phận da vàng Do Thái
Con đường về đợi đã quá mòn hơi!
Vâng anh ạ bởi gian manh lừa lọc,
Bởi lợi danh, vì ích kỷ riêng mình
Nên tất cả đã quay lưng cúi mặt
Tự dối lòng bằng hai chữ lặng thinh!
Cám ơn anh - phơi bày sông với núi
Là máu xương hoà lệ bóng đêm dài
Ai dám bảo quê hương giờ thay đổi
Hãy về thăm! và xây dựng tương lai!
Đọc thơ anh chợt lòng đau tội lỗi
Chút danh thừa sao nỡ bán lương tâm?!
Phú Yên
(*)chỉ nhìn vẻ bề ngoài và nghe sự tuyên truyền của đảng CSVN
---------------------------------------------------------------------------
em có thấy
em có thấy, cả giang sơn ngập lửa
đốt tình thương, đạo đức cháy thành tro
dân cơ hàn, gia đình đảng ấm no
dân gạo bửa, đảng bia ôm lả lướt
****
em có thấy, ruồi nhặng đầy đất nước
bám vào dân rút rỉa hết tuỷ xương
đậu trên cao chúng quậy nát cương thường
đùa giởn với niềm tự hào dân tộc
****
em có thấy, bầy sói lang hiểm độc
bắt người dân phục dịch đảng vong nô
thờ đảng u mê, đầu đội già hồ
tình quê, tình nước đứng sau lảnh chúa
****
em có thấy, Mẹ Việt Nam lệ ứa
vì lủ con hư mất hết lương tri
nở vì tiền, danh vọng chúng bán đi
thân thể Mẹ đớn đau trong tủi nhục
****
em có thấy, đàn trẻ con nheo nhóc
lây lất qua ngày, chẳng có tương lai
thuyết cộng nô bắt ép bé nuốt nhai
lương chết đói, thầy cô đành phải gánh
****
em có thấy, ánh đèn màu lấp lánh
các vủ trường, ổ điếm, chổ ăn chơi
người vào ra toàn đảng cướp ngoa lời
kẻ ăn xin bên ngoài nhìn nhỏ rải
****
em có thấy, chùa chiền cùng sư sãi
linh mục, mục sư bị bạc đãi tù đày
chúng cướp nhà thờ chùa miễu thẳng tay
đời mạt vận quỷ vương giành thống trị
****
em có thấy, lòng uất hờn âm ỉ
đang bùng lên từ trong nước đến ngoài
Hởi đồng bào yêu nước hảy nắm tay
Cứu Quê Mẹ thoát nanh loài quỷ đỏ
hoanglynh
458am110502
LOVE & PEACE