Thư Tình

Nếu mai người về biển
Tôi viết lên cánh buồm
Thư tình tôi màu tím
Là những dòng dễ thương

Nếu mai người về núi
Tôi gởi mây trên trời
Lời nào tôi chưa nói
Để yêu người, người ơi

Tình, làm sao tôi đếm
Chỉ biết đong thật đầy
Trong vùng tim xao xuyến
Nhớ người, thường mắt cay

Tình, làm sao tôi hiểu
Cổ tích, trang nhiệm mầu
Hay nợ duyên tôi thiếu
Một kiếp nào đâu đâu

Nếu mai đời không gặp
Hỏi người có nhớ tôi
Nếu mai trời trở bấc 
Chắc lạnh đường xa xôi

Từ lòng tôi, bối rối
Người đến bên tôi, gần
Một vòng tay sẽ tới
Vẫn ngại ngần, cách ngăn

Từ lòng tôi, tôi hứa
Yêu người với lặng thinh
Yêu tôi, người sẽ rõ 
Nhờ thư tình nhắn tin...

030806




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả