Đêm Trắc Trở
Trăng đã khuyết mộng tình nhân trắc trở
Chờ mong chi, đêm bão tố quay về
Ta âm thầm, trầm nỗi nhớ hoang vu
Tim rạn vỡ, mang u tình nghiệt ngã
Đông giá rét, nghe lòng mưa lã chã
Mắt đăm chiêu về bến đợi xa vời
Lời thì thầm xin tạ lỗi bên ai
Như lại thấy dáng ngoan hiền lệ ngấn
Đêm trăng lạc, gọi tên nàng...dấu nghẹn
Qua mỗi canh, đếm trắc trở từng cơn
Dỗ gì đây, em bớt giấc mơ sầu...
Vàng khói thuốc, lửa tàn vào ngõ vắng
Cám ơn nhé, hỡi người em xứ Quảng
Bao năm rồi, thơ thấm ngọt lòng hoang
Đường thênh thang, hoa tuyết trắng trinh ngần
Ta cầu chúc, đời em tròn mộng thắm.
Andy Nguyen March 08, 2006