NIỀM XUÂN VUI
Tặng PCL
Em có thấy mùa xuân vừa trở lại
và mùa đông giá buốt đã đi qua
dẫu hôm nay như những kẻ không nhà
mình đón Tết trong nỗi buồn viễn xứ ..
"sầu chi em trên bước đường cô lữ
vẫn còn đây bao bè bạn thân yêu
đời vẫn trôi theo nắng sớm mưa chiều
lòng vẫn ấm với bao niềm hy vọng
hoa vẫn nở màu tươi lên cuộc sống
núi sông xa vẫn chờ đợi người về
vẫn ngọt ngào nỗi nhớ đẫm hương quê
dòng máu Việt vẫn hồng trong tim nhỏ .."
"hãy cố giữ lửa niềm tin cháy đỏ
cho một ngày rực rỡ với quê hương
nắm tay nhau về với những con đường
đầy nắng ấm thương yêu và hạnh phúc
đem kiến thức đẩy lùi bao cơ cực
đem yêu thương chôn lấp những hận thù
Việt Nam hùng bền vững với muôn thu .."
Xin chia xẻ cùng em niềm xuân mới .
01-29-03