Gửi Em Giọt Nắng ...
Gởi em giọt nắng ngoài sân
Giọt ưu tư nỗi, giọt bâng khuâng niềm
Chiều về bóng lá nghiêng nghiêng
Rũ sầu nhớ gió tận miền đất xa
Thiếu em đời bãi tha ma
Nữa đời trôi lặng xót xa nhịp đời
Cõi không em...mất tiếng cười
Thời gian hằn vết , đã rồi tuổi xanh
Chuyện tình yêu..khúc ngõ quanh
Hư hao từng sợi tóc xanh bạc nhầu
Thương nhau ...em nỡ qua cầu
Để hoàng hôn vội khuất sau lưng đồi
Gởi em giọt nắng ngủ vùi
Giấc đông đằng đẵng ngậm nguì trần gian
Bến đời say tỉnh hoàng đàng
Anh về gối giấc mộng vàng nghìn thu ....