Chẳng muốn tìm

Em chẳng muốn tìm mảng trời trơ xác pháo
Tìm được rồi lại nhức nhối cơn đau
Thiên hạ thật buồn cười...
Sao cứ muốn tìm nhau ?
Sao cứ muốn tìm hoài trong tuyệt vọng ?

Tìm rồi gọi
Gọi rồi tìm
Chỉ thêm đau cuống họng
Năm tháng thăng trầm...
Mắt đã mệt mỏi chưa ?
Ngày qua ngày, phía trước ngỡ là mơ
Đâu đâu cũng thấy
gặp ai cũng nghĩ
Rằng mình đã nắm trong tay hạnh phúc.

Ngày dần qua...
Những cơn mơ rữa mục
Trời chẳng còn xanh
Những ngọn gió cũng chẳng thấy trong lành
Chỉ thấy hiu quạnh
Chỉ thấy gió lạnh vút qua...

Đôi chân mệt mỏi
sao vẫn cất bước trên đường xa ?
Sao cứ phải tìm những tháng ngày buồn bã ?
Tội tình chi rồi lệ tuôn lã chã ?
Ngày còn rất dài, sao cứ vội tìm nhau ?

Em chẳng chờ, cũng chẳng muốn tìm đâu...
Vì trái tim sẽ được hoàn thiện
vào... một ngày nào đó
Đừng tìm nữa
cũng đừng thấp thỏm ngày đêm ngó
Trăng vẫn tròn, nắng vẫn vàng
và lá thì vẫn xanh...
Ngày lại ngày
gió vẫn thổi trong lành... 

Sa. Mar.09.06

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả