Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vì Đâu Tâm Chịu Kiếp Mù


Nước mắt rơi trên dòng chữ rối
nó viết về một nỗi niềm riêng
Có-Còn chăng những oan khiên
nửa điên nửa tỉnh nửa nghiền chân tâm

nửa điên leo dốc đời câm
nửa tỉnh dừng lại ngẫm trầm cuộc chơi
nửa còn kia ngắm mây trôi
bảo cùng Nhật Nguyệt tình-người đa đoan !

Trăng Mười Lăm dẫu chưa tròn
vẫn soi nước chảy đá mòn, thiên thu

Vì đâu tâm chịu kiếp mù ?!..


Nguyễn Hoài Trang
090306 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả