Bản tình ca mùa Đông
Bản tình ca mùa Đông
lẫn trong dòng nước mắt
là bài thơ đẹp nhất
viết bằng dòng máu đây
mượn sắc của trời mây
hôm này xanh biêng biếc
lá trên cành từng chiếc
rung rinh chờ Xuân sang
mượn làn gió đi ngang
khung cửa nơi em ngó
tận ngàn xa xăm đó
anh lặng nhìn em đau
dòng thơ chảy về đâu
về suối ngàn trong vắt
nơi từng nhịp tim thắt
nhạt nhòa ôm giấc mơ…
Những câu hỏi ngu ngơ
luôn làm em sợ hãi
người ơi sao xa mãi
dẫu ta gần tấc gang
qua sóng biển âm vang
hay dòng sông êm ái
luôn vọng về trống trải
ngập, thì thầm: "good bye!"
dòng ngày tháng phôi phai
chỉ giúp em thêm nhớ
cho em thêm nặng nợ
thương bóng hình riêng anh
nhịp đời trôi đi nhanh
mong manh tình em tím
bao giờ cơn mê chín
cho giận hờn nguôi ngoai
người ơi dẫu một mai
ta hoài xa xôi thật
chút tình thương đượm mật
dâng tiễn người giờ đi!!
Sirius-9h- 10/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo