Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THẬT RỒI SAO ?

 

 

 

Em đến từ đâu?

Làm sao anh cắt nghĩa…

Cũng chẳng giản đơn một chiều, một phía

Từ phương nào?

Hay kiếp trước đã quen nhau?

 

Em không nói, vì sao?

Anh càng không hiểu nổi…

Chỉ biết trái tim tổn thương dữ dội

Như biển lặng từ bao lâu

bất chợt sóng dâng trào.

 

Hãy thẳng thắn một câu

Rằng còn thương, còn nhớ

Hay không cần thiết nữa

Để khi chia ly không chất chứa nghẹn ngào!

 

Đi rồi sao?

Em xa thật rồi sao???

 

10/03/2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả