Chào thay tiếng lòng
Đón nhau giữa quán cà phê
Đây chiều Thạch Thảo phố quê năm nào
Nghiêng nghiêng nón lá gọi chào
Em hiền hậu lại ngọt ngào thanh tao
Dòng sang xe cộ ồn ào
Mì vịt tiềm với hủ chao tương Tàu
Nắng hanh vàng sợi bông cau
Qua đò lại gặp mặt nhau rất tường
Con đường thanh tú Hùng Vương
Đậm đà buỗi ấy tình thương ngập đầy
Không gian như cháy đâu đây
Trở vàng sắc thắm trên cây mảng cầu
Đưa Em tới cuối vườn trầu
Đây nhà Ngoại thuở ban đầu gặp nhau
Quê Nội mái ngói đỏ màu
Vùng quê biển sóng bạc đầu thuyền câu
Dạt dào vỗ vọng đêm thâu
Nghe như thương nhớ Em bầu bạn ta
Bước chân trên cát Tiên Sa
Ấm từng ngón đỏ thịt da mặt mày
Trũng buồn đổ lệ ai hay
Em đi ngày ấy chào thay tiếng lòng
Suy tư khói thuốc trắng vòng
Bạt ngàn cánh gió Em dong phương nào
Còn đây Thạch Thảo âm hao
Giọt cà phê đắng nhỏ vào hồn Anh
09-03-2006