Hồ Như 1
Hồ như mình muốn làm quen
Hồ như lại sợ sẽ đen mầu trời
Hồ như đã nói đôi lời
Hồ như còn mãi xa vời đâu đâu
Hồ như gần gũi từ lâu
Hồ như gặp gỡ lo âu điều gì
Hồ như đời thật diệu kì
Hồ như duyên ngộ chỉ vì lời thơ
Hồ như thỉnh thoảng ngẩn ngơ
Hồ như là lúc vu vơ nhớ người
hồ như nghe rõ tiếng cười
Hồ như trống trải biếng lười vì ai
Hồ như những giọt sương mai
Hồ như sáng sớm nắng phai sương tàn
Hồ như xây một lầu vàng
Hồ như sóng biển dã tràng lầu tan
Hồ như tình quá thênh thang
Hồ như mây gió miên man gọi tình
Hồ như tình đến thình lình
Hồ như mai mốt lại nhìn tình xa
Hồ như trong cõi người ta
Hồ như mấy kẻ thiết tha thật thà
hồ như trăng sáng chẳng già
Hồ như ừ nhỉ ! chỉ là hồ như
9-3-2006
ĐỖ chút công danh có ích gì
HỮU duyên có lẽ nợ nần nhau
TÀI đem rao bán ai mua nhỉ
Đành khép muôn niên ĐỖ HỮU TÀI