Quay Về Mốc Nguyên Thủy

Em quay về mốc nguyên thủy tình yêu
Tìm chàng Adam, nàng Eva, hay trái táo ?
Tìm vườn địa đàng hay tìm lời hứa
Tìm tờ giao kèo có chữ ký anh, em

Em quay về một thuở mình đã yêu
Mười năm, thời gian dài hay ngắn ?
Em đã thua, và anh người đã thắng ?
Trận chiến nào cũng có kẻ tử vong

Em quay về xây huyệt cho chính em
Chôn giấu kín những chuyện lòng u uẩn
Chôn đi cả những buồn vui hờn tủi
Và chôn những gì có thể của ngày mai

Em quay về mốc nguyên thủy tình yêu
Không tìm chàng Adam, Eva, hay quả táo
Mà đi tìm nọc độc của loài rắn
Để chế cho mình thuốc giải độc trăm năm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả