Nước Mắt Quê Hương
Nước mắt quê hương ngập biển đông
Sóng chia tan tác đẩy xa nguồn
Đàn con cuả Mẹ rời xa tổ
Nửa thoát, nửa chìm trong đại dương
Dưới nước hồn oan khẽ thở dài
Những đêm trăng sáng đợi chờ ai
Tan nhà mất nước sầu ly biệt
Uẩn ức nên không rữa được thây
Cuộc sống dân tôi phân rõ ràng
Kẻ nghèo cầy mãi cũng lang thang
Người giầu hưởng thụ trên nhung gấm
Hối lộ mua luôn cả địa đàng
Bến lạ trông về đất nước tôi
Gởi theo cơn gió nhắn đôi lời
Cầu xin đất Việt nam yêu dấu
Thoát ách lầm than dựng lại đời
Như Ly