Nguyện Cầu

cửa Chùa lễ Phật em tươi tắn
tay cầm nhang sẵn tỏa hương thơm
mùi trầm xen lẫn mùi hoa huệ
lòng khẽ nhủ thầm, cõi thần tiên

ước sao em sẽ luôn thanh tịnh
không vướng sầu bi, bỏ sân si
không màng tham vọng, tình không bận
chỉ một lòng thành cửa từ bi

xin gởi lại đây một chút gì
lời cầu tâm nguyện tự thân ghi
tình trần bỏ lại nơi trần thế
lắng đọng tâm hồn cửa từ bi

tìm đến cửa thiền tu thanh tịnh
nguyện cầu cho tâm thiện bình yên
bao điều nhớ niềm riêng ủ kín
nỗi ưu tư sầu khổ trần gian

xin nguyện đời em với cửa thiền
cầu cho em được chốn bình yên
đường trần khổ ải, gian truân quá
tìm đến Phật Tiền với phúc duyên

Tigon
June 2001
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả