NGỌT NGÀO DẤU YÊU
Tiếng cám ơn ngọt ngào bao dấu ái
Nhưng sao nghe oằn ọai nét thương đau
Có phải chăng là tiếng nấc cơn sầu
Mà người đã trao ra trong tủi hận
Cám ơn nhau để hồn luôn lận đận
Những ưu tư chôn tận cõi lòng đơn
Ta còn chăng hay lưu niệm dỗi hờn
Bao yêu dấu ngọt ngào hay cay đắng
Có những đêm ta cùng nhau thức trắng
Đọc thơ tình mà hàn gắn niềm riêng
Rồi ngày mai mang hết những ưu phiền
Mình chôn dấu để quên niềm hận tủi
Tiếc nhớ chi khi khối tình ngắn ngủi
Phút vui nào rồi cũng vội qua mau
Ta chia tay khi giấc mộng ban đầu
Chưa trở giấc thì mình không đau khổ
Em về hong lại cuộc tình
Tìm trong dư ảnh bóng hình người xưa