YÊU NGƯỜI
Tui gửi tặng ai chút nắng vàng
Trong ngày thật lạnh buổi xuân sang
Cho ai hong tóc bên bờ cát
Sưởi ấm lòng xuân, dẫu muộn màng
Tui níu thời gian, giữ không gian
Tui viết tình thơ, cố mơ màng
Để tui trẻ mãi cùng năm tháng
Để trái tim vui khỏi bẽ bàng
Tui cứ mặc nhiên, cứ yêu đời
Yêu người, yêu cả lá thu rơi
Yêu mây lãng đãng chiều đông muộn
Yêu hạ oi nồng, yêu xuân tươi
Như thế là tui đã yêu ai
Yêu dáng thanh tao, tóc thậm thoài
Yêu cả tiếng cười, yêu giọng nói
Yêu quá là yêu, yêu quắt quay
Nằm trên triền giốc cuộc đời
Bâng khuâng tôi lại khóc cười bâng khuâng
Với tay níu kéo mùa xuân
Một đời tưởng tiếc
Một vầng trăng khuya
Nếu làm thơ như mài gươm đối nguyệt
Để một mai phanh thây giặc tàn ô
Ta thề nguyện vắt cạn tim, sạch óc
Để làm thơ, để cảm tạ ơn đời
Xin mời bấm vào đây thăm Trang Nhà:
http://thovanyenson.com/