Em Yêu

gặp em đây trên quãng đời sót lại
ôi vô tình, mà như đã trăm năm
chưa lần gặp, mà như là tri kỉ
chưa hẹn hò, mà như đã quen hơi

em đã đến như một vì sao lạc
để trong tôi tha thiết một trời yêu
lời em nói như ru tôi vào mộng 
môi mỉm cười như hoa nụ đầu xuân

em yêu hỡi tôi yêu em rồi đấy
yêu rất nhiều và mộng đã xây cao
đã mơ ước ngày đôi mình chung bước
trên con đường trải hoa trắng mộng mơ

em yêu hỡi tôi yêu em nhiều lắm
yêu rất nhiều như em đã trong tôi
xin ngỏ lời như tự hứa với em
ta chia xẻ những gì mình cùng có
trọn đời này riêng chỉ có đôi ta

em yêu hỡi tôi yêu em thật đấy
yêu rất nhiều như em đã của tôi
muốn dìu em vào mộng đẹp cuộc đời
cùng chung bước trọn đường trần đôi bạn

...........=//=............

nhưng em đứng riêng góc trời buồn bã
đôi vai gầy rung nhè nhẹ niềm đau
mắt mơ buồn đáy lệ ngó đêm sâu
em đứng ngóng mây trôi xa vời vợi

lặng lẽ hoài, em mong đợi gì đây...?

em yêu hỡi, sao lặng im không nói
tôi mong chờ, tôi đợi, biết không em

Tigon

Monday, July 9, 2001

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả