Tình ơi !...

Sầu chất ngất sầu còn cao hơn núi

Tình mênh mông như sóng biển trùng khơi

Lòng muốn nói vạn lời yêu chưa nói

Mà anh tôi khuất nẻo đã xa rồi

 

Đời buồn thảm hay riêng tôi buồn thảm

Trăm năm tình ảm đạm quá tình ơi

Nên tiếc nuối ôi muôn ngàn tiếc nuối

Giết tình tôi dở khóc bỏ quên cười...

 

Tôi nhắm mắt tiễn tình bay xa lắc

Hồn chìm buông nát dạ níu trời mây

Xin cho tôi thôi chết chỉ một ngày

Để tìm kiếm nửa kia buồn đã mất

 

Đã thấy rồi buồn trong ao nước la.nh

Buồn của tôi nguyên vẹn vẫn còn đây

Buồn của tôi mỗi phút mỗi dâng đầy

Đau tôi lắm...làm đau lòng tôi lắm.....

3.12.2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả