NHỚ VỀ QUÊ TÔI

Chủ Nhật buồn tôi ngồi nghe nhạc
Tiếng ca buồn điệu lý quê hương
Ôi nhớ quá  khung trời kỷ niệm
Đã xa rồi hình bóng thân thương

Ngoại tôi ở miệt vườn xanh lá
Cau xanh trái, dừa ngọt, thơm ngon
Mận đỏ hồng, chùm-ruột lá non
Cồn đá cũ Mỹ Tho còn đó

Nội tôi sống trong vùng đất đỏ
Nắng nung người đốt cháy làn da
Tòa Thánh Tây Ninh đất Ông Cha
Sáng lập ra Tam Kỳ Phổ Độ

Đã xa rồi quê Cha đất Tổ
Nguyện một ngày trở lại quê ta
Thăm Nội Ngoại xóm làng đã xa
Cho thỏa nhớ những ngày cách biệt.

03/12/06

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả