Chuyện Chiều Xuân
Xuân hồng nắng rực vàng ươm
Ngọc Lan chớm nở Hải Đường trộ hương
Chim non lí lắc ven đường
Mây xanh lơ lững tuyết sương mủi lòng
Tiếc thay chăn gối đơn phòng
Những chiều lãng mạn thiếu vòng tay đan
Tương tư nối lệ ngại ngần
Niềm thương nỗi nhớ ngập tràn vần thơ
Hồn tê tái sầu bơ vơ
Lộng trang kỷ niệm ngẩn ngơ giang đầu
Gặp chi ngôn ngữ thì thào
Bóng trăng diễm tuyệt từ đâu hiển hình
Người yêu muôn thuở dấu in
Mắt môi miệng mũi đượm tình thi ca
Hơn mét bảy chật lụa là
Dáng thanh ẩn hiện làn da ngọc ngà
Liếc nhìn nhan sắc thướt tha
Bỗng dưng hổ thẹn tim ta đớn hèn
Giận em sao khẽ gọi tên
Bây giờ sáng tối chiều đêm dại khờ
Tưởng chừng chỉ hẹn trong mơ
Sao duyên tao ngộ tình cờ quá đi
Tuổi xuân đôi lứa lỡ thì
Phi trường giã biệt còn gì cho nhau.
Andy Nguyen March 12, 2006