Chung Tình
Làm sao biết lúc trời mưa,
Làm sao hiểu ý làm vừa lòng em !
Trăng lu còn có ánh đèn,
Tình anh không thắng tánh ghen em rồi !
Đừng làm khổ nhau em ơi,
Với nhau gần hết cuộc đời chẳng tin.
Anh đâu phải giống đa-tình,
Ngu sao tính chuyện đèo-bồng hả cưng.
Sống đời êm-ả chẳng ưng,
Đút đầu vô lửa đỏ hừng mà chi.
Lối mòn chân đã quen đi,
Sạch gai êm-ả dại gì không theo.
Điên sao lội suối trèo đèo
Chông gai cực-khổ, hiểm-nghèo hại thân.
Trăm năm quyết vẹn chữ đồng
Mặc đời lắm kẻ bẻ cong chữ tình.