Lời Của Trái Tim 4

Khi xưa em đứng một mình
Anh đến bên cạnh tỏ tình gió mây
Lắng nghe thổn thức vơi đầy
Cùng nhau vượt cảnh đêm dài cuối thu

Nơi Vina ghép ngữ từ
Đào Hoa thi hứng điệu ru tháng ngày
Việt Ca Dao ảo mộng dầy
Tàn canh trinh nữ trăng cài áo hoa

Bây giờ nhớ lại xót xa
Đường hai lối rẽ mặn mà nhạt phai
Biết rằng sau trước chia tay
Trái ngang nở rộ đọa đầy nguyên sơ

Đêm qua cắt chỉ đoạn tơ
Gửi thư tuyệt bút rũ cờ dư âm
Phu thê nghiã đá duyên vàng
Hẹn hò chi mãi nợ nần cưu mang

Tuyết tan xuân đến ngỡ ngàng
Bao năm huyễn mộng mấy hàng thơ trao
Lỡ làng câu hẹn tri giao
Tủi thân tượng đá nghiêng sầu trăm năm

Những lời tim nói thì thầm
Thà buồn vài khắc đôi lần chắc quên
Sông tương dẫn lối êm đềm
Theo dòng dâu bể gạt tên muộn phiền. 

Andy Nguyen 03/12/2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả