Và Tháng Ba Em Cũng Nhớ Anh
Trời tháng ba, bên ấy vui không anh?
Ở bên này, nắng vàng hanh niềm nhớ
Ở bên này, có người luôn nhắc nhở
Đến tên anh như tên của người tình
Dạo này Florida mưa nắng thất thường
Cũng may em không giống như thời tiết
Dẫu trời có mưa thì em cũng nhớ
Nắng có về lòng cũng chẳng thể phai
Bên này trời tháng ba giống tháng tư
Và không khác gì tháng năm, tháng sáu
Để cho tháng bảy và cả tháng tám
Đều nhớ anh như tháng chín, tháng mười
Và tháng mười một rồi tháng mười hai
Niềm nhớ cũng không nguôi anh ạ
Để cho tháng giêng về trong nắng lạ
Và tháng hai em đón lễ nhân tình
Và hôm nay đã nữa tháng ba rồi
Bài thơ viết không ngoài sự thương nhớ
Bài thơ viết vì con tim bở ngở
Và tháng ba em cũng viết thơ tình