Xin chớ đành quên
Xin chớ đành quên xin chớ vội
Hỡi người yêu dấu của tôi ơi
Hãy lắng nghe đôi giòng dư lệ
Tôi viết cho người cả cho tôi.....
Bây giờ tháng mấy....có còn Đông
Tôi quên tất cả...chỉ một lòng
Lặng lẽ lén nhìn xem hồi ức
Tủi buồn ôm lấy những thương mong.....
Người đó...và tôi đã lạc rồi
Họ về hướng ấy rất xa xôi
Còn tôi nức nỡ từng giây phút
Gào thét trong tim trách một người.....
Tôi oán làm sao....tôi oán lắm
Nhưng yêu....tha thiết quá vạn lần
Dẫu mai tôi chết nằm trong mộ....
Hận này lưu giữ mãi nghìn năm...
Đây mớ hành trang xin gửi lại
Những giòng tâm sự...trắng đêm nay
Mai mốt giòng trôi đời dâu bể
Biết ai còn...có nhớ đến ai.....
Tôi vá tim tôi bằng nước mắt
Sưởi ấm tình tôi bằng tuyết băng
Để xuân con gái buồn hiu hắt
Đừng vấn vương thêm chuyện hồng trần.....
Sunday, 3.12.2006