Giai Điệu Tình Yêu-2
Chiều nay con sóng ấy
có về bờ không Em
hay là đi đi mãi
tuốt ra ngoài xa khơi
ngoài biển cả đầy vơi
bến bờ đâu có thấy
Em yên bình, lãng, thứ
gió có làm Em đau
Anh muốn làm cơn mây
theo gió ra xa đó
để tìm Em giữa biển
tặng đầy trời ấm êm
Em ơi, có biết không
dù là mây phai sắc
bay trên trời rộng khắp
Anh vẫn gần Em thôi
tiếng hát của tình yêu
giai điệu nào êm nhất
ngôn từ nào đẹp nhất
nốt nhạc nào thật thơ?!
Anh tặng Em hôm nay
một chiều xuân êm ả
ráng mây hồng nhuộm đỏ
mặt trời chiều dịu êm
và tặng cả trời xanh
cho mơ Em thêm biếc
nhạc hồn nơi miền viễn
ướp xanh bài tình ca!
Barcelone – chiều 26/4/2005
*Em- Nàng thơ- TY lý tưởng
Hoàng Thy Mai Thảo