Có Một Ngày...
Có một ngày vui
vụt trôi như tia chớp
Có một ngày buồn
bám riết tới nghìn năm
Có phải đôi nơi
vẫn mộng mơ hư hão
Có phải đôi lời
vẫn nghèn nghẹn thanh tao?!
Như chiếc lá bay
ta mải mê theo gió
Suốt dải Ngân Hà
tìm kiếm cánh sao rơi
Như áng mây xanh
ta vởn vơ quên lãng
Cõi thật gian trần
hồn mộng biếc trăng lơi.
Xin hãy theo ta
về miền yên bão tố
Ngắm cảnh Thiên Đường
chỉ có những Tiên sa
Chỉ có ấm êm
lời ngọt ngào Thiên Chúa
Chỉ có nắng vàng
sáng trắng suối vàng tơ.
Để một ngày Thu
cuộc đời ta đắm đuối
Trong ráng trời chiều
tím đỏ mọng bờ môi
Em sẽ đến bên
đợi chờ ta ôm ấp
Ru nhẹ bao lời
khẽ theo gió êm trôi!?