Em, thay lời mẹ hát
Anh, giờ này ngủ chưa
Hãy ngủ đi anh nhé
Em, thay lời mẹ khẽ
Về bến đời ru anh.
Em, làm giấc mơ xanh
Sau một ngày mệt bã
Sau những giờ vội vã
Đưa anh vào bình an.
Em, làm áng thơ xanh
Đưa anh về dĩ vãng
Có trưa hè gắt nắng
Mẹ dang tà áo che.
Em, làm bóng hàng me
Bên cổng trường hồi trước
Để anh về đưa rước
Em thơ, người mắt nâu.
Xin mơ về nơi đâu
Chỉ khoảnh trời anh thích
Đừng những ngày nặng trịch
Sẽ mệt nhoài cơn mê.
Về, như tiếng võng đưa
Kẽo kẹt ngày thơ bé
Về, theo lời mẹ sẽ...
Hát thì thầm ầu…a…
"Chiều nay con sáo sậu
Đã sổ lồng qua sông
Để em đứng lặng trông
Cokatail trong lồng !"(?)
Hoàng Thy Mai Thảo