VỀ ÐÂU NGƯỜI HÀNH KHẤT
Lão Hành Khất lần dò vào trong xóm
Áo bạc màu bụi hoen bám phong sương
Người về đâu hay rời bỏ quê hương
Buồn cuộc sống và chán chường thế sự
Ðừng lo nghỉ người ơi ! Thời quá khứ
Hãy cùng chúng tôi tâm sự chuyện đời
Tôi cũng như ông đã mất một thời
Sầu dĩ vãng chơi vơi trong tâm tưởng
Ai biết được cuộc đời mình đổi hướng
Sự thăng trầm tạo nghiệp chướng phong ba
Hớp ngụm trà cho giảm bớt xót xa
Quên thế sự lắm điêu ngoa gian trá
Ðừng chùn bước bởi lo âu buồn bã
Hận đời mình sao nghiệt ngã trầm luân
Ðời đã cho ta vinh nhục gian truân
Niềm phấn đấu và đã từng nguyện ước
Lão định về đâu mai nầy xuôi ngược
Chúc lão yên bình trên bước phiêu lưu
13-3-2006. NLP.