Cho Em Yêu Anh Đêm Nay

Cho em xin yêu anh đêm nay nhé
Đêm cô đơn đôi mắt đọng sương khuya
Đêm cuối tuần nhung nhớ cứ dâng đầy
Đọc mãi những vần thơ anh đã tặng

Cho em xin yêu anh đêm nay nhé
Đêm dài bao nhiêu cho nhớ bấy nhiêu
không thơ anh ve vuốt linh hồn buồn
Con tim đêm nay thâu đêm thao thức

Cho em xin yêu anh đêm nay nhé
Như bao đêm em tha thiết yêu anh
Ấp ủ gối sầu đêm dệt mộng mơ
Một lần nào đó đôi môi quấn quít

Cho em xin yêu anh đêm nay nhé
Hàn gắn tim anh rạn nứt đã lâu
Bằng máu tim em bằng cả đời em
Một đêm thôi cho biết mùi ân ái

Cho em xin yêu anh đêm nay nhé
Đến với hồn em chớ có ngại ngần
Con tim em mở cửa đợi anh đây
Nhớ đến nhé kẻo đêm nay dài lắm

Thu Uyên
03/13/06


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả