Tái Tạo
Được mấy chốc?
Buồn…vui…
nửa đời gồng gánh
Ôi, đam mê nặng trĩu đôi cánh,
Hai bàn tay.
Sáng mùa đông tỉnh giấc
hương xuân còn đâu đây
Bên song cửa những hàng cây xơ xác
Quạnh quẽ
Đồng hoang
phiến sầu len lỏi
Nhè nhẹ trên mái hiên làn khói
Bỗng bùng lên ngọn bão lửa mênh mông
lạ!
Không gian bừng dậy
Nức… nở…
Òa…vỡ…
Thiên nhiên cười-áo nắng mới vờn bay
Khao khát run người, chợt… tỉnh
Chợt …say…
Guốc mộc về khua vang trên hè vắng
Giọt máu trở về tim
Như giòng sông xối xả vào bể cạn
Đã qua rồi những ngày nắng hạn
Cơn gió lạ xào xạc cánh đồng xanh
Đến N.H.
08/13/06