Xa Mẹ
*Kính tặng Mẹ
*và để nhớ mãi ngày rời bỏ quê hương, cuối tháng 12/1979 . Ngày tôi vượt biên, chỉ có Mẹ là người tiễn tôi trong buổi sáng mù sương. Con đi trước - Mẹ theo sau ... không ai dám nói với nhau lời nào, vì sợ "con mắt của công an CS và bọn chó săn 30/4" ... Tất cả những nghẹn ngào của buổi chia ly là sự âm thầm, đầy xót xa trong lòng tôi lúc ấy, và chẳng thể phôi phai ...
Một ngày con xa Mẹ
Là một ngày cuối năm
Sáng sương mai lạnh căm
Trong âm thầm tiễn biệt
Con lệ sầu chậm bước
Mẹ nguyện cầu theo sau
Mẹ con mình không nói
Nhưng hiểu rõ lòng nhau
Đọan đường dài ra bến
Dưới ánh đèn vàng mờ
Lòng con đau quặn thắt
Xa Mẹ đời bơ vơ
Quay lại nhìn Mẹ mãi
Thấy rõ nụ cười buồn!
Cái ga6.t đầu thân thương
Như ngày đầu đến lớp
Gió thổi tung tóc rối
Con níu tà áo bay
Nghẹn ngào con muốn khóc
Lại sợ mắt Mẹ cay
Chuyến xe lam, máy nổ
Trời ơi! thân rã rời
Mẹ ơi, gọi Mẹ ơi!
(Thì thầm trong nức nở)
Lên xe! ... mờ bóng Mẹ
Biệt ly! ... không vẫy tay
Chỉ nhìn nhau yên lặng
Gục đầu đôi mắt cay ...
Cuối tháng 12/2000