Mưa Tình Yêu
Mưa tình yêu màu xanh
mệt lời yêu nẫu, nát
đan buồn rơi thành hạt
chảy lăn qua môi mềm
chiều Đông như màu đêm
che chia li không đặng
cốt ảo mờ ánh rạng
xóa vết hằn nông-sâu
tình trôi về nơi đâu
cho sầu theo chung với
chữ của tình vương tội
tâm cuả tình vô tư
dòng trí tưởng còn dư
gởi lại đây tình nhé
mai ngày mình có ghé
thấy nửa hồn tôi rơi
thôi đành lại ra khơi
tìm cho ra con sóng
trả lại lòng biển rộng
những mạch ngầm đa đoan
tặng mùa Xuân hoa xoan
tím rịm bờ ao nhỏ
tặng con đường phượng đỏ
in đẫm dòng sông Hương
tặng con gió ngàn phương
về cho em dịu nóng
ru em chiều Hạ bỏng
ngoan hiền đêm buông mơ
xin gởi lại mành tơ
một chiều kia em quấn
vô tình hay biện luận:
"lỗi con đường đi ngang!"
làm tôi chợt xốn xang
rối nhịp vần thi tứ
Chúa của tôi khoan thứ
cho đoạn tình bình an
mưa rơi nhẹ hân hoan
tiễn em ngày gần cuối
dòng lệ xanh đắm đuối
giấu lời buồn: "goodbye!"
Sirius-13/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo